Cùng Vui Đối Đáp

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & NHÂN THẾ

-Thôi đành khép lại vần thơ
Mang theo nỗi nhớ tình hờ lạc trôi.

+Bây giờ em đã xa tôi.
Bao nhiêu thương nhớ bồi hồi xót xa.

-Tưởng đâu hạnh phúc một nhà
Ai ngờ quạnh quẽ phôi pha nghĩa nồng.

+Sao em không hiểu được lòng
Anh đây vẫn đợi vẫn mong từng ngày.

-Ân tình thoáng chốc vụt bay
Nợ duyên chẳng vẹn xót trầy hồn tâm.

+Ngày đêm anh mãi mong thầm
Tơ duyên gắng kết thành tâm khấn nguyền.

-Ai ngờ gãy gánh truân chuyên
Tình yêu vụn vỡ bến thuyền cách ngăn.

+Thương lòng những vết còn hằn .
Sao em vội nở thấy trăng quên đèn....

-Cõi lòng chua xót đan xen
Còn đâu ái nghĩa vững bền hỡi anh.

+Tại mình hay tại cao sanh.
Tình anh muôn thuở mãi dành về em.

-Canh khuya tựa cửa bên rèm
Ngóng hoài chốn nọ lại thêm khổ sầu.

+Đêm buồn nghe tiếng vó câu.
Chạnh lòng thương cảm khổ sầu cho em.

-Đắng cay xót đẫm môi mềm
Đâu rồi hạnh phúc ấm êm một thời.

+Sao em nghỉ quá xa vời.
Anh đây thệ ước trọn đời yêu em.

-Anh nào có biết từng đêm
Mơ hình bóng ấy lệ nhèm ướt mi.

+Em ơi than thở mà chi.
Quay về em nhé còn gì vui hơn.

-Tim đau uất nghẹn tủi hờn
Tháng ngày lặng lẽ cô đơn quặn lòng.

+Đêm buồn lặng lẻ chờ mong.
Lòng mãi dặn lòng em hiểu giùm anh.

-Thôi rồi mộng ước duyên lành
Từ nay đứt đoạn tình xanh úa màu.

+Xa em anh rất khổ đau
Em nở lòng nào đoạn tuyệt duyên tơ.

-Hết rồi một mối tình thơ
Vén vun chẳng đặng nhạt mờ sắc hương.

+Buông chi lời lẻ thê lương
Trăm năm anh mãi vấn vương tình này.

-Câu thề lời hứa gió bay
Đành ôm trái đắng đọa đày xác thân.
23/8/2018
Chưa phân loại
Uncategorized