Cuả Ban Từ Đời...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Cuả ban từ đời...

Gìa đời vẫn dại ngu ngơ
Miệng còn đòi hỏi chực chờ chăm nom
Lưng vì hết cứng nên khom
Đứa chưa hiểu biết, hét om đòi chiều.

Đôi lúc giống như cánh diều
Lời khen gió thổi mỹ miều bay cao
Tưởng là mình đã chênh chao
Nhưng thực chẳng có ai nào qúy đâu?

Thương hại đích thực là màu
Hãy tỉnh trí lại ngay đầu bước đi
Già cong lưng chẳng lạ gì
Chân bước xiên sẹo chữ chi vẫn thường.

Cong lưng vì thoái hóa xương
Chữ chi xiên sẹo đời đường gian nan
Biết già nên chẳng thở than
Cười vui nhận hết cuả ban từ đời...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized