Cong Vênh Phận Số

Tác giả: Dế Mèn

Bẽ bàng số phận vênh cong
Dày công nắn chỉnh mơ vòng ái ân
Trời như thử thách phong trần
Xô ngầm giấc mộng phù vân rữa tàn.
... ... ...

Bẽ bàng số phận bẻ vênh cong
Lệ cứ đầy vơi ngập cõi lòng
Giấc ngủ đêm dài thêm lạnh cóng
Bởi tâm hồn kín phủ rêu phong

Tuổi ấu thơ đà vương cực khổ
Lao vào cuộc sống vẫn ngây ngô
Tình yêu điểm sắc đời hoen ố
Lại sớm tàn phai chôn đáy mồ

Kiếp lỡ làng ai hiểu thấu cho
Nghĩ suy quanh quẩn mớ tơ vò
Nảy sinh tình ý nào dám ngỏ
Sợ người chê hắn lại pha trò

Thôi đành chấp nhận thôi đành vậy
Lặng lẽ quay về bóng tối đây
Tự kỷ hay là đang giận lẫy
Chẳng ai biết được nỗi đau này.
Chưa phân loại
Uncategorized