Còn Vương Dĩ Vãng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đôi mắt ấy giờ đây khô cạn
Bởi cuộc tình dĩ vãng xa xưa
Do người bội bạc dối lừa
Cho dòng lệ đẫm như mưa một thời.

Hiện tại vẫn không vơi chua xót
Dạ bùi ngùi bởi trót đa mang
Tình xưa trắc trở trái ngang
Lòng thêm đau nhói lệ tràn đẫm mi.

Bao luyến ái tình si mê dại
Đã gieo niềm khắc khoải trong ta
Hoài ôm kĩ niệm đã qua
Làm thân xơ xác bông hoa héo tàn.

Cũng chẳng thể xua tan kí ức
Từng một thời cháy rực nồng yêu
Thân côi ủ rũ liêu xiêu
Cũng vì mãi nhớ tình phiêu thuở nào.

Đã chẳng vẹn ngọt ngào nghĩa đặng
Cớ gì đâu vướng bận hoài đau
Trái tim vụn vỡ nát nhàu
Tháng ngày đau đớn tình sầu mãi vương.
21/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized