Cơn Sóng Dậy Lòng

Tác giả: Nguyên Thạch

Sĩ phu đứng dậy dựng cờ, sao còn mê mải ơ hờ nước non? Đất nước còn, dân tộc còn. Dân ơi vùng dậy sắc son một lòng.

Mai ngày đất mẹ đơm bông, tự hào dòng giống Lạc Hồng vươn vai. Quê hương chờ đón anh tài, nam tao nữ tú sanh vai với người.

*

Nhớ thuở xưa Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán
Bạch Đằng Giang oanh liệt lập chiến công
Xác tàu giặc phơi mình trên Sông Đuống
Máu loang xa nhuộm đỏ cả Sông Hồng.

Lũ Ba Đình hôm nay quì hàng giặc
Đón quân thù về ngự giữa Thăng Long
Tiếng nức nở Sông Hồng con nước đục
Lời mẹ xa réo gọi giữ núi sông.

Tôi rảo bước tìm ai nơi Hà Nội
Sĩ phu ơi mau chung nhịp chung lòng
Cùng cả nước dựng cờ đi cứu quốc
Giục tim ai mau nối chí tang bồng.

Inline image
Di tích Bạch Đằng Giang (Hải Phòng)


Chân giặc Hán in đầy trên đất nước
Giẫm nát lòng những em gái hậu phương
Đinh giày đỏ hằn trên sân đại học
Sinh viên ơi mau xông kích, mau lên đường.

Dòng Mê Kông lũ ngông ngăn con nước
Chín con Rồng còn xuôi ngược cửu long?
Đồng bằng nay ngập muối lệ đắng lòng
Miền Nam hỡi núi sông còn hay mất?

Sài Gòn hỡi bao mảnh đời tất bật
Nước Đồng Nai đầy chất độc Tây Nguyên
Dừa đất mẹ hôm nay không còn ngọt
Bởi mạch ngầm có nước mắt quê hương.


Em yêu hỡi giữa dòng đời cuồn cuộn
Nước lạc dòng tôi dõi mắt chờ trông
Quê hương nghiêng ngả vùi sâu lòng Sông Đuống
Tôi tìm em, ngàn sóng dậy cả lòng.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized