Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Con Người Như Em, Chỉ Sống Bằng Lý Trí

Tác giả: Mr.Smile

Con người như em, chỉ sống bằng lý trí
Quả là tầm phào và dại dột vô cùng!
Nói một cách khác, thì những ước ao
Và người ta bán hoa cho những kẻ yêu nhau?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chờ Nghe Phone Em Gọi
  • Thái Bình Yêu Thương
  • Ừ ! Ngốc
  • Tri Âm
  • Kết Câu Phỉ Nguyền
  • Linh Hồn Buồn Bã.
  • Thời Gian Là Nô Lệ Của Ảo Tưởng
  • Bờ Suối
  • Viết Cho Ngày Đã Vội
  • Nửa Đời Còn Lại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
©2026 - CungThuGian.com