Con Nay Trở Về !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

( viết cho thứ 4 mùa chay lễ tro 14/2)
Gục đầu sám hối ăn năn
Lệ hoen khoé mắt chảy lăn hai dòng
Ngài thương xóa tội trong lòng
Cho con được sạch cầu mong nơi Ngài

Cho con trở lại hình hài
Đơn sơ nhỏ bé xin Ngài đoái thương
Tình Ngài rộng lớn Đại Dương
Đèn soi dẫn lối bước đường con đi

Đôi chân lạc lối lắm khi
Sa đàng tội lỗi cách ly tình Ngài
Sống xa ánh sáng ban mai
Nuông chìu xác thịt tay sai quỷ thần

Niềm tin lung lạc phai dần
Khước từ ân sủng thế trần Ngài ban
Đến khi thân xác héo tàn
Tìm về bên Chúa xin làn hương thơm

Như kẻ hành khất xin cơm
Ngửa tay quỳ gối bờm xờm tóc tai
Lạy Ngài ! Con biết con sai
Mong được hoán cải một hai xin chừa

Từ nay con hứa cày bừa
Cầu kinh sớm tối đi thưa về trình
Thương con Ngài chẳng lặng thinh
Một lời Ngài phán tâm linh an lành

Khuong Thuy Phung ( Denmark 13/2-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized