Cơn Mưa Mùa Hạ

Tác giả: Thiên Ân

CƠN MƯA MÙA HẠ
Cơn mưa mùa hạ gieo sầu
Thơ tình đánh mất bao lâu hỡi người?
Đau thương gặm nhấm tuổi đời
Em ôm lứa tuổi đôi mươi đi rồi !

Phất phơ mấy nhánh phượng rơi ?
Giọt mưa than thở ngậm ngùi bủa vây
Mười năm chôn giấu chốn này
Bức màn kỉ niệm mỏng dày vén lên

Cơn mưa mùa hạ gọi tên
Một vùng kí ức lênh đênh xa mờ
Run run , rẩy rẩy ...dại khờ
E e ấp ấp đợi chờ nhớ mong

Nước trôi từ độ lạc dòng
Muôn điều cũ kĩ bão giông rã rời
Trái tim hồi hộp một thời
Khen ai đánh đố buồn vui đeo về !

Cơn mưa mùa hạ đam mê
Nghe chiều rả rích tứ bề giăng tơ
Áo em ngày ấy hững hờ
Anh chưa trộm hái giấc mơ nồng nàn

Người đi duyên kiếp bẽ bàng
Trăm năm viên đá võ vàng trăm năm
Mưa về ngoi ngóp khóc thầm
Em ơi tình đã ngấm ngầm cơn đau
Ngày 15/7/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized