Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cơn Lốc

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Giông tố ở đâu kéo đến đây
Một vùng đen kịt cát mù bay
Long Vương nổi giận ra oai hả
Bà Gió ghen tương dữ thế này?
Cây lớn, nhà cao, xô xuống đất
Đồ dùng, của cải cuốn lên mây
Xóm làng điêu đứng vì cơn lốc
Nỗi khổ con người Chúa có hay?

2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Cơn Lốc (Thái Thăng Long)
  • Cơn Lốc Cuộc Đời (Thiên Ân)
  • Cơn Lốc Cuộc Đời (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Cơn Lốc Cuộc Đời 2 (Thiên Ân)
  • Cơn Lốc Dỗi Hờn (Thiên Ân)
  • Cơn Lốc Mùa Hạ (Thiên Ân)
  • Cơn Lốc Sảng (Hà Huyền Chi)
  • Cơn Lốc Tình (Triệu Ngọc Yến)
  • Cơn Lốc Tình Đêm (Dũng Lê Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Bức Thơ Tình Đầu Tiên
  • Thềm Xưa
  • Đắng
  • Chiến Sự Tôi Và Em
  • Tìm Tri Nhân
  • Tâm Sự Của Lòng
  • Song Ngữ Việt - Mông 19
  • Thương Hoài Những Cơn Mưa
  • Cõng Em
  • 30 Tháng 4 Nhìn Lại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
©2025 - CungThuGian.com