Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cơn Lốc

Tác giả: Thái Thăng Long

12-1998
Giữa cơn lốc
Có một khoảng lặng yên
Khoảng lặng yên
Bị cầm tù thoáng chốc
Anh chóng mặt
Say hương những sắc màu nghìn
vạn cánh hoa.
Anh bước ra
Lặng yên hy vọng
Cô đơn
Giữa trùng vây màu sắc
Nhưng mà cô đơn
Để hiểu nỗi cô đơn...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phía Sau
  • Chân Mây
  • Yêu Hà Nội
  • Góc Tối
  • Chiều Nghe Mưa
  • Về Lại Phố Xưa
  • Vơi Đi
  • Tổng
  • Vườn Xưa
  • Con Đường Xưa
Thơ tương tự
  • Cơn Lốc (Trần Bảo Kim Thư)
  • Cơn Lốc Cuộc Đời (Thiên Ân)
  • Cơn Lốc Cuộc Đời (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Cơn Lốc Cuộc Đời 2 (Thiên Ân)
  • Cơn Lốc Dỗi Hờn (Thiên Ân)
  • Cơn Lốc Mùa Hạ (Thiên Ân)
  • Cơn Lốc Sảng (Hà Huyền Chi)
  • Cơn Lốc Tình (Triệu Ngọc Yến)
  • Cơn Lốc Tình Đêm (Dũng Lê Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhạc Lòng Giuse
  • Nợ...
  • Thì Thầm Mùa Đông 2
  • Đò Tình
  • Đào
  • Còn Đây Ảo Ảnh
  • Chiều Reynosa
  • Chơi !
  • Thời Chinh Chiến
  • Hoa Ngâu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Edwin Tran
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
  • Thu Vấn
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
  • Trường Đinh
  • I't Me
  • La Thứ
  • Vũ Thành Quyết
©2025 - CungThuGian.com