Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Con Khôn Lớn

Tác giả: Mạc Phương Đình

Con khôn lớn bằng lời ru của Mẹ
những lời ru thấm đẫm bốn quai nôi
Mẹ đã mất nhưng lời ru còn đó
trong tim con tha thiết đến muôn đời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thuở Học Trò
  • Ba Mươi Năm
  • Dấu Vết
  • Nỗi Đau Của Mẹ
  • Lời Ru Của Mẹ
  • Lời Mẹ Ru
  • Thì Thầm
  • Khám Phá
  • Chiều Qua Phố Cũ
  • Núi Và Sông
Thơ bạn muốn xem
  • Làm Thi Sĩ
  • Vấn - Đáp
  • Muốn Hóa Ra Dưa
  • Chiều Tháng Bảy
  • Tình Đầu Khó Quên
  • Cùng Nhau
  • Đêm Nương Sơn
  • Bóng Sân Trường
  • Lá Thu Rơi
  • Đi Chùa Lễ Phật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
©2025 - CungThuGian.com