Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Con Ếch Khát Nước 1

Tác giả: Nguyên Hữu

CON ẾCH KHÁT NƯỚC
(Tứ ngôn bát cú)

Trong một cái ao
Nghe tiếng thét gào
Ếch kêu cạn nước
Giờ phải làm sao
Gọi trời bằng được
Xin trận mưa rào…
Cụ già làm phước
Sả ớt thêm vào…

27-03-2023
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Con Ếch Khát Nước (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1210)
  • Thơ Xôi Bắp
  • Chìa Khóa Trái Tim
  • Trở Lại Cần Thơ
  • Nhớ Em...
  • Mẹ
  • Tự Dưng Có
  • Đêm Thương
  • Chiếc Hòm Kia Được Thả Xuống Từ Trời
  • Đường Xưa Kỉ Niệm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoang Nang
  • PHẠM KHANG …
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
  • Nguyễn Phương Điền
  • Quách Thoại
  • TR.Đ THIÊN.
  • PHẠM KHANG ...
  • Trần Huy Phương
  • Huyenkhong
©2026 - CungThuGian.com