Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Con Đường Tối Tăm Của Người Du Lãng

Tác giả: Mr.Smile

Con đường tối tăm của người du lãng
Ta phí hoài chút tuổi xuân còn lại
Ta biết, sự đánh giá sau này, dù chậm
Nhưng trên đời không có người đơn giản.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Con Nước Nhớ Nguồn
  • Nắng Sài Gòn
  • Giấc Mộng Liêu Trai
  • Đời Có Em
  • Cô Thợ Cấy
  • Người Con Gái!
  • Tương Tư, Vướng Lướng, Mai Hương Xuân !
  • Ghét !
  • Thầy Ơi
  • Ấn Ngôn Từ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
  • Tranthingocxuan
  • Việt Hùng
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
  • VANBA65.
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
©2026 - CungThuGian.com