Con Đường Mang Tên Thanh Nga

Tác giả: Dung Nguyên

Con đường mà tôi chưa đi ngang qua.
Con đường được mang tên cô Thanh Nga.
Ôi , nghe sao thiết tha !

Con đường vào sâu trong tim tôi.
Con đường tình yêu luôn chung đôi.
Để người không đơn côi nơi xa xôi.

Con đường mà tôi mơ trong cơn mơ.
Con đường dậy đôi chân ngây thơ.
Bao năm tôi vẫn mơ.

Con đường người qua trong đêm xưa.
Vết hằn lệ đau tuôn như mưa.
Tiếc thầm cành hoa rơi khi chưa......

Một vầng sao sáng toả quang lung linh.
Một người nghệ sĩ sắc hương như minh tinh.
Một ngài Chủ Soái khiến voi nghiêm cung nghinh. Phá thành Luy Lâu vui muôn binh.

( Dung Nguyên 2.2015 )
Chưa phân loại
Uncategorized