Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Thôi đừng khóc đừng câu hờn dỗi
Để mùa thu bối rối heo may
Vườn xưa lá rụng rơi đầy
Rêu phong lối cũ tháng ngày quạnh hiu
Nghiêng dáng đợi trong chiều lộng gió
Nửa hồn thơ bỏ ngỏ chờ mong
Mơ chi một khúc tương phùng
Phôi phai duyên nợ rưng rưng giọt sầu
Hoàng hôn xuống mây màu tím thẫm
Khắp không gian chìm đắm sương sa
Vần thơ nước mắt nhạt nhòa
Khúc tri âm đó mặn mà còn đâu ?
Để mùa thu bối rối heo may
Vườn xưa lá rụng rơi đầy
Rêu phong lối cũ tháng ngày quạnh hiu
Nghiêng dáng đợi trong chiều lộng gió
Nửa hồn thơ bỏ ngỏ chờ mong
Mơ chi một khúc tương phùng
Phôi phai duyên nợ rưng rưng giọt sầu
Hoàng hôn xuống mây màu tím thẫm
Khắp không gian chìm đắm sương sa
Vần thơ nước mắt nhạt nhòa
Khúc tri âm đó mặn mà còn đâu ?
Thơ bạn muốn xem
- Giọt Nước Mắt Thu
- Lời Cuối
- Lời Rulời Ru Vào Mộng Anh Bảo Em Những Đêm Chờ Đợi Sáng Dáng Kiêu Sa Em Ngồi Đợi Anh Về Trong Vô Tưởng Anh Đứng Lặng Đam Mê Ôm Hình Ảnh Đi Vào Trong Giấc Ngủ Em Gom Cả Lời Đá Vàng Cất Giữ Để Đêm Về
- Trò Đời
- Thông Điệp Phật Đản
- Thi Vẽ
- Bên Bến Tha La
- Tình Anh
- Mộ Lá
- Xa Em Kỷ Niệm