Cõi Tâm Tư

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Ngoài trời mưa mà lòng chán ngắt
Trong phòng nghe đồng hồ tích tắc
Một mình một bóng với ti vi
Biết nói cùng ai nghĩ chuyện gì ?
Cuộc sống vẩn vơ là thế đó
Quanh đi quẩn lại mấy vần thơ !

Thế gian có còn gì thắc mắc ?
Sách vở nhà trường đọc nhiều rồi
Nhiều điều quá khó không thông nổi
Lướt vội vài trang ngó mà chơi

Tin tức càng coi càng thêm ngán
Con người chỉ chực chém giết nhau
Dành dựt kiêu sa gây tội lỗi
Muôn loài vạn vật nhận khổ đau !

Văn minh nhân loại đi về đâu ?
Chinh chiến loanh quanh quả địa cầu
Chủ thuyết giáo điều nhiều không tả
Ngẫm đi suy lại thấy tà ma !

Cuộc sống lang thang làm đủ nghề
Chẳng thầy chẳng thợ chỉ chung chung
Kiếm ăn xem chừng không khá lắm
Kiếp nghèo dai dẳng vẫn đeo cùng !

Vợ con lai rai có mấy bà
Nợ duyên dan díu lúc mặn mà ?
Tình yêu trống trải nhiều năm tái
Nhớ lại đời mình đã thương ai ?

Hạ qua thu đến lòng hưng phấn ?
Mưa buồn day dứt đến ngày mai

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized