Cõi Lòng Đơn Côi

Tác giả: Hoàng Lê Dũng Sỉ

Tôi sống vì tôi cần sống
Cho du sống gió vẫn còn đây
Ngày mai bước tiếp với hiện tại
Sống đảo điên đến viên mãn
Gặp sống gió vẫn bước qua
Khổ với đời và hiểu đời

Vàng chiếc là đời vẫn xanh
Ngày hôm qua ta đã qua
Ngày hôm này vẫn hiện hữu
Đời đổi lòng ta đời đổi vận
Hạn kiếp người đâu để trải qua
Ta trả nợ đời đến đau lòng

Sông sâu chảy mãi một chiều
Anh người quân tử chẳng thèm xin ai anh không vay mượn lòng thanh than,đời anh tồn tại chỉ vì yêu thương, yêu em anh vẫn còn yêu nhưng e không trọng thôi thi chia li

Bài học cuộc sống còn nhiều
Mà đường còn dài làm sao đi hết
Gió cứ thổi mưa cứ rơi
Lòng tôi cứ rối như tơ vo
Tôi nhớ tuổi thơ tôi tôi nhớ người
Trải qua sự việc mới biết nó phức tạp
Thời gian và thói quen được sinh ra là do môi trường sống
Câu mong em ra đi va hanh phuc
Cho noi long tôi thanh than tôi ko the yêu ai
Chưa phân loại
Uncategorized