Có Phài Là Em.

Tác giả: VUHUNGVIET

CÓ PHÀI LÀ EM.

Có phải là em giữa dòng đời náo nhiệt.
Đã bao lần tha thiết nói yêu anh.
Một tình yêu da diết rất chân thành.
En như thế ,anh sao đành lãng tránh.


Được em yêu anh không còn hiu quạnh.
Những đêm dài hết trăn trở vì ai.
Chút tình thơ xa rồi thời vụng dại.
Anh , không còn ngần ngại nữa đâu em.


Được em yêu lòng anh thấy vui thêm.
Cho yêu thương bớt nỗi nhớ mông mênh.
Tình mãi đep khi đông về lạnh giá.
Để tim mình không còn thấy buồn tênh
.
Được em yêu là anh có tất cả.
Đã hết rồi những nghiệt ngã cuộc đời,
Chiều thu buồn nước mắt đã hết rơi.
Đời tươi đẹp đầy hoa thơm cỏ lạ.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized