Có Phải Là Cuối Đông

Tác giả: Nguyệt Thảo

Ở nấc thang cuốn đến bậc cuối cùng ,
Chỉ được quyền nhón lên hoặc thoát xuống .
như bước vào tháng giêng không tay cầm tay vịn .
em bước qua tuổi mình không chén rượu tiễn chào .

Vẫn cây thập giá ấy thuở nào
thêm một dấu đinh mà sao nặng
ai gieo xuống chỉ một nốt lặng
mà khúc nhạc trầm dài tận thiên thu ???

Như ở nấc thang cuốn đến bậc cuối cùng
Em buốc khỏi đời anh vội vã
Cây thập giá đỡ em không vấp ngã
Nên vết đau : mới sái khớp chân thôi

Cơn gió đông chẳng đủ lạnh run người
Nên áo ấm chỉ là / đỏ / vàng / xanh nguỵ biện
giọt nước mắt hoan chào hay biệt tiễn ?
xuân gần về
xuân lại sắp ra đi !


Nguyệt Thảo 150108
Chưa phân loại
Uncategorized