Có Phải Anh Về

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

CÓ PHẢI ANH VỀ...!?
Thơ : Toàn Tâm Hòa
Kính tặng chị Nga Vũ

Dường như anh đã về buổi chiều nay
Bữa cơm nồng mà sao em cay mắt
Nỗi nhớ anh cứ trào dâng dằn vặt
Em tưởng rằng...xa lắc...đã ngủ quên

Mấy Đông rồi em chỉ có mình ên
Bao trở trăn từng đêm nào ai biết
Anh ra đi để lòng em thương tiếc
Bước độc hành giữa dòng xiết thời gian

Thân Bách Tùng nhưng cũng lắm đa đoan
Bởi em biết đâu còn ai san sẻ
Em bước qua những vui buồn tuổi trẻ
Những chông chênh có lẽ mãi nhớ hoài

Những nỗi niềm em gởi chốn xa xôi
Câu thơ em vướng cuộc đời lăn lóc
Đã dặn lòng sẽ không bao giờ khóc
Những yếu mềm trong một góc tim côi

Đã mấy mùa xa vắng hỡi anh ơi ....!

Ngày 31 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized