Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Những Con Người

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Công nhân thua cả nô lệ
Hết sức đỗ bệnh họ kệ mặt ta
Họ chẳng thông cảm cho ta
Sống thật ác đức lời ma nói quỷ
Con người đáng thật khinh bỉ
Sống không biết cách suy nghĩ cho ai
Bệnh nặng cũng bỏ ngoài tai
Cho dù có chết chẳng ai được về
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Có Những Con Đường (Hoàng Hôn Cô Đơn)
  • Có Những Con Đường (Tế Hanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Sóng Gió Cuộc Đời...
  • Đôi Dép Điếu Cày
  • Chúc Xuân 2016
  • Mẹ Ơi, Đẹp Nắng Xuân, Nỗi Lòng Của Mẹ, Mẹ Tôi, Chứ Tròn Chữ Hiếu, Thương Mẹ Vào Cõi Chết
  • Donald J. Trump
  • Cũ (Cũ)
  • Mê Hồn Tango
  • Những Cánh Hoa Bay
  • Linh Cảm
  • Đọ Thử (Và Yêu Thu, Đếm Đong Vủa Thu Vàng)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
©2026 - CungThuGian.com