Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cố Nhân Dùng Đầu Đọc Thơ Nhiều Lần

Tác giả: Mr. Smile

Cố nhân dùng đầu đọc thơ nhiều lần
Vẫn không hiểu nổi hiện tại đong đầy
Tôi đọc thêm thấy núi này nổi tiếng 
"NGỒI CÔ ĐƠN TRÊN NÚI TÔI KÍNH ĐÌNH"
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tự Sự Tình Tôi
  • Ôi Mẹ Ơi, Con Mệt Mỏi Với Tình
  • Hoa Bằng Lăng
  • Nhớ Quê
  • Mưa Gió Bụi
  • Quán Thơ
  • Hai Trạng Thái Để Vũ Trụ Luôn Tồn Tại...
  • Ếch Ngồi Đáy Giếng Đoán Trời Mưa
  • Một Người Con Gái
  • Nỗi Nhớ
Thơ bạn muốn xem
  • Vũ Trụ Là Bức Màn Che Thế Giới Vô Cùng.
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 181
  • Dưới Bóng Từ Bi
  • Ngẫm..
  • Câu Trả Lời
  • Đêm Chưa Thể Ngủ Yên
  • Kiếp Phù Sinh
  • Cố Quên Cậu
  • Cảm Nhận Miền Tây
  • Hỡi Người Phụ Nữ, Khi Mà Em Bỏ Lại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Như Khuyên
  • NhàQuê
  • Vương Bột
  • Nguyễn Hiếu
  • TTKh
  • Cao Giang Nam
  • Ninh Đức Hậu
  • Ngấn Lệ Sầu
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
©2025 - CungThuGian.com