Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cô Gái Huế

Tác giả: Dương Lam [vophubong]

CÔ GÁI HUẾ


Sương phơi nắng trải lòng mong mõi,
Chờ đợi em về thơ nở hoa ?
Bên giọng hò lơ tình bãng lãng,
Điệu đàn khoan lã ý bay xa ...

Yêu kiều thục nữ bên sương sớm,
Yểu điệu thuyền quyên giữa nắng tà.
Con bướm vàng bên hiên thỏ thẻ,
Như tình em gái thuở mười ba.

Dương Lam [vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khỏe Như Rồng
  • Sài Gòn Mãi Nhớ Thương
  • Bên Dòng Sông Cửu...nước Xanh Tươi
  • Hoa Kinh
  • Tìm Về Lối Cũ
  • Bà Triệu Ẩu : Triệu Thị Trinh
  • Mốt Lưng Eo
  • Em Về Rượu Uống Trắng Đêm Say...
  • Hoa Thắm Trời Nam
  • Bút Thắm Lòng Son Chẳng Gợn Sầu
Thơ tương tự
  • Cô Gái Huế (Nguyên Đỗ)
Thơ bạn muốn xem
  • Hai Hồn Ma Nói Chuyện (1)..
  • Quỡn
  • Xuân Vịnh
  • Giọt Buồn Qua Mưa
  • Thả Câu Chơi
  • Hư Ảo Tình Người ( Cầu Siêu Thoát Kiếp)
  • Thuở Em Đến
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1335)
  • Gặp Em
  • Lời Thơ Nghèo...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhật Vũ
  • H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
©2026 - CungThuGian.com