Có Còn Không

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Cuộc sống này còn quá nhiều giả dối
Có đôi khi ta lạc lối niềm tin
Thấy ảo vọng khi người trao ân tình
Vì nữa đời giấc mộng xinh vụt mất.

Nên giờ đây chẳng có gì là thật
Giữa dòng đời quá tất bật hiện nay
Ta sợ mình sẽ lại chuốc đắng cay
Vì lẽ đó không gì lay chuyển được.

Ta đang sống giữa cảnh đời xuôi ngược
Bao dối gian đã chùn bước chân ta
Trên đường đời ngàn sóng gió phong ba
Vẫn cố gắng vững vàng mà đi tiếp.

Ta đã sống một cuộc đời cay nghiệt
Chẳng tiếng cười , chẳng tha thiết điều chi
Toàn nước mắt với bao nỗi sầu bi
Nên nhiều lúc muốn buông đi tất cả.

Có còn chăng một cuộc đời êm ả
Của tháng ngày sống thong thả vô tư
Sao giờ đây tựa như chốn ngục tù
Lắm khổ đau dập vùi nhừ thân xác.
10/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized