Chuyến Xe Hồng Trần

Tác giả: Thơ Thảo Nguyên

Bên triền đê tím biếc
Sầu chiếc bóng mênh mang...
Chiều mong manh nuối tiếc
Bâng khuâng giấc mơ tàn

Đêm muộn màng quyến luyến
Sầu em xỏa tóc thề
Bánh xe đời một chuyến
Hồng trần lạc cõi mê

Đường tình về riêng lối
Bóng tối chợt nghiêng say
Lời yêu vừa trăn trối
Khóe mắt buồn cay cay

Giọt sầu rơi trong vắt
Lặng lẽ giữa mây ngàn
Giọt từng giọt nước mắt
Thấm ướt bụi trần gian...

Ta rót vầng dương rọi
Vào bóng tối u mê...
Rã rời bàn tay mỏi
Đành buông nửa lời thề !...

THẢO NGUYÊN 29/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized