Chuyện Tình - Love Story

Tác giả: Nguyên Thạch

Ngày tôi nhập ngũ, em còn trẻ lắm
Vạt trắng trinh nguyên kiều diễm lớp mười hai
Đời của lính rày đây mai đó
Nên ngại ngùng tính đến chuyện tương lai.

Ngày mất nước, em dở dang đại học
Giặc tràn vào tôi cũng bỏ ra đi
Nỗi nhung nhớ chia ly không từ biệt
Tháng năm bên này, tôi luôn nhớ bên kia.

Tôi nơi đây...nhiều đêm cơn ác mộng
Em bên nhà cảnh khoai độn cháo rau
Cô hoa khôi ngây thơ tà áo trắng
Cuộc đổi đời cũng hòa nhập thương đau.

Tôi bên này tháng ngày trong nỗi nhớ
Em bên kia mắt biếc mỏi mòn trông
Thu rừng thẳm mây trĩu ngàn giăng tím
Đôi mắt buồn luôn lạc chốn xa xăm.

Tin đến, tin đi hẹn em ngày cưới
Hãy cố lên sẽ đến lúc trùng phùng
Vùng kinh tế, em hơi tàn sức kiệt
Nơi rừng xa trút hơi thở cuối cùng.

Ơi quê hương bước thầm tôi xa mãi
Em khuất xa, tôi cũng chẳng muốn về
Tình yêu mãi còn trong tôi vạt trắng
Chuyện tình buồn dài khúc nhạc tình quê.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized