Chuyện Tình Lá Diêu Bông

Tác giả: Trần Thanh Xuân

Không tìm được lá Diêu bông
Em đành lặng câm nhìn theo xe hoa ngày Chị cưới
Em đau buồn, Chị xót xa tê tái
Sao chảng có Diêu bông để Em kiếm tìm về.
***
Thời trai trẻ, Em nghe lời Chị nói
Ai tìm được lá Diêu bông, Chị sẽ lấy làm chồng
Một sớm kia, Em bảo tìm thấy lá
Chị lắc đầu, đâu phải lá Diêu bông
Rồi năm sau, Em khoe tìm thấy lá
Mắt hoen sầu, Chị bảo không phải lá Diêu bông
Ngày Chị cưới, Em cầm lá Diêu bông tặng Chị
Giọt lệ đau tức tưởi, chị lặng người
Trên đời này, làm gì có Diêu bông
Dẫu Chị bảo Diêu bông là hư ảo
Em vẫn kiếm tìm mặc năm tháng trôi qua
Em đã đi nơi chân trời, góc biển
Chẳng nơi nào có được lá Diêu bông
Thôi đành vậy, cầm lòng đau tiếc nuối
Trả Diêu bông về lại cõi hư không.
***
Hư không rồi lại hư không
Diêu bông ơi hỡi Diêu bông ơi hời
Sao cây không mọc hả trời
Để bao đôi lứa trên đời lạc nhau

Hà Nội, ngày 06/05/2015
Trần Thanh Xuân
Chưa phân loại
Uncategorized