Chuyện Tình Buồn Mùa Thu!??

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Thế là mùa thu....cũng sắp đi qua
Những chiếc lá trên cành dần thưa thớt
Cây run rẩy trong gió theo từng đợt
Mặt nước hồ buồn bã cũng lặng thinh

Vài hôm nữa Đông sẽ thức chuyển mình
Thu sắp tàn buồn len cả hồn thơ
Cây chết lặng một mình trong bơ vơ
Thương nhớ lá thời gian dài gắn bó

Xác lá vàng vẫn còn rơi nằm đó
Còn dùng dằng chưa chịu mục rã tan
Cây và lá chuyện tình thật chứa chan
Đầy lãng mạn khi thu về xuân đến

Rồi đông sang thuyền tình kia rời bến
Lá xa cành theo gió cuốn bay đi
Cây trơ trọi thân gầy bởi chia ly
Suốt mùa đông ôm nỗi buồn thương nhớ

Cây và lá chẳng thể nào dứt nợ
Hẹn Xuân về lại ngắn bó bên nhau
Chuyện tình ấy! Cứ hạnh phúc rồi đau
Khi Thu qua, Đông về Xuân lại tới.

KTP ( cuối mùa Thu 2019)
Photo by Chú Duc Thong DO
Chưa phân loại
Uncategorized