Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chuyện Ngọn Nến Làm Sao Tôi Kể Được

Tác giả: Mr.Smile

Chuyện ngọn nến làm sao tôi kể được
Trái tim tan là địa ngục của đời.
Quá muộn phiền làm sao tôi bắt gặp
Một kẻ nào còn đau khổ hơn tôi!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Hối
  • Bản Thân Mình
  • Mẹ, Mùa Xuân Vẫn Đợi
  • Những Ngôi Sao Dường Như Có Linh Hồn
  • Chờ Đợi
  • Thấp Thoáng Mùa Thu
  • Tương Phản
  • Quy Luật Trần Gian.
  • Nếu Một Ngày
  • Những Đường Cong
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
©2025 - CungThuGian.com