Chuyến Đò Em Đi

Tác giả: Minh Tuấn

Con đò em rời bến cũ quê hương
Xuôi ra biển tìm chân trời đất mới
Bỏ tình anh trong sáng mong chiều đợi
Mặc đơn côi ,mưa đếm sợi tơ lòng.

Mỗi thu về nhìn rặng liễu ven sông
Thương mái tóc tỏa nỗi lòng Nhật Nguyệt
Gương sông thu sóng đập dồn da diết
Gọi mãi tên em theo lá đổ muôn chiều.

Lối anh về ,đếm bóng lẻ cô liêu
Nơi em tới biết có nhiều chia sẻ
Khoảng nhớ thương chia bầu trời lặng lẽ
Gió thổi mây trôi,nơi đáy mắt u buồn.

Đò em đi...Thương bễn cũ buồn hơn
Mái chèo khua ,nhọc tủi hờn xa cách
Kỉ niệm mang theo con đò em khoan nhặt
Biển đón em đi ,cho ánh mắt đợi hoài ...

Con đò em ...Chở mưa nắng trần ai
Bến đợi anh ,vẫn thương dài lưu luyến
Tình chúng ta sao không xanh như biển
Một thoáng thời gian, câu chuyện đã buồn...

Đò em đi ...Mang hình bóng quê hương
Mỗi phút nhớ cho bước đường xa mãi
Bến đợi anh mang hình em khắc khoải
Mỗi giây thương...Nhắc mãi chuyến đò tình.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized