Chuyện Đã Qua

Tác giả: Diệu Nguyễn

Thôi đừng nên nuối tiếc
Những chuyện buồn đã qua
Chỉ càng thêm cạn kiệt
Tâm sức thôi em à

Nỗi đau đã từng trải
Giúp em trưởng thành hơn
Đừng bao giờ khờ dại
Ôm mãi những oán hờn

Mở lòng ra để thấy
Đời dài rộng bao nhiêu
Đam mê hãy trỗi dậy
Để mơ ước thật nhiều

Cứ tự tin mà bước
Sẽ gặp được niềm vui
Tương lai còn phía trước
Phải tiến chớ đừng lùi

Thử đi rồi em sẽ
Thấy mình chẳng sai đâu
Những chuyện buồn đáng lẽ
Quên mau từ buổi đầu

Thật đấy...!

3/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized