Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chuyện Chiêm Bao (Mười Một)

Tác giả: Bùi Giáng

Lá cây ngọn cỏ thật bơ vơ
Mỗi lúc gió về mới sởn sơ
Cúi rạp mình tung lên một lúc
Ngửa ngang lá dí xuống lô xô
Nhánh cành quấn quýt tình thắm thiết
Giông gió giập đè nghĩa tục thô
Tiếp tới cơn mưa tuôn xối xả
Phỉ tình hoan lạc lặng như ru
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Mọi Điên
  • Lời Sơn Nữ
  • Em Đi Iii
  • Từ Giã
  • Tý Út Vui
  • Lúc Ngoảnh Lại
  • Mộng
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười Ba)
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười)
  • Cọp Beo Và Hoàng Hậu
Thơ tương tự
  • Chuyện Chiêm Bao (15) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (16) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (17) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (18) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (19) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (20) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (21) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (22) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (23) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (24) (Bùi Giáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Graffiti
  • Vườn Trời
  • Biển Hát
  • Những Sự Đời!
  • Hoa Lục Bình
  • Viết Cho Người Đàn Ông Không Phải Của Em
  • Mùa Thu Và Nỗi Nhớ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1469)
  • Lưu Luyến
  • Chiều Cuối Tuần
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Văn Đức
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
  • Sa Mạc Riêng
  • Du Tử Lê
  • Sưu Tầm
  • Tommy To
  • Bá Long
  • Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Thu Nguyệt
©2026 - CungThuGian.com