Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chuyện Chiêm Bao (Chín)

Tác giả: Bùi Giáng

Đêm nằm thao thức tới bình minh
Nửa khóc nửa cười quỷ hóa tinh
Ú ớ liên tồn vi diệu ngữ
Ầm ừ tục tiếp quái quỷ thanh
U căn ẩn đế vô tâm xứ
Đảo phụng điên hoàng hữu xưng danh
Tồn lý lao đao tiền diện khuếch
Mãn sàng nhiệt huyết khả kham thinh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Mọi Điên
  • Lời Sơn Nữ
  • Em Đi Iii
  • Từ Giã
  • Tý Út Vui
  • Lúc Ngoảnh Lại
  • Mộng
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười Ba)
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười)
  • Cọp Beo Và Hoàng Hậu
Thơ tương tự
  • Chuyện Chiêm Bao (15) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (16) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (17) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (18) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (19) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (20) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (21) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (22) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (23) (Bùi Giáng)
  • Chuyện Chiêm Bao (24) (Bùi Giáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi - Anh - Biển
  • Tự Đời
  • Đi Giữa Thủ Đô
  • Trăng Lạc Lõng
  • Mái Trường Xưa
  • Tự Dưng Buồn
  • Em Có Phải Là Nàng Tiên Mắc Đoạ
  • Em Mọi Ơi
  • Bến Cũ Bơ Vơ
  • Ưu Phiền
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
  • Miên Thụy
  • Nguyễn Hoàng Phúc
  • Ngậm Ngùi
  • Hoa Huyền
  • Tuyen45
  • Vinh Phú
  • Vành Khuyên
  • BenDu
©2025 - CungThuGian.com