Chút Tình Gửi Anh

Tác giả: Diệu Nguyễn

Em thích lắm những con thuyền lướt sóng
Vượt trùng khơi còn chống lại bão giông
Những người dân chân chất có tấm lòng
Thân thiện lắm nụ cười bao tình cảm

Em cũng thích nắng vàng như trải thảm
Gió Đầu Mùa làm dịu mát từng cơn
Mùa đông về lại càng thấy thích hơn
Bởi ấm áp từ chân tình nơi đó

Em không thích những xa hoa phù phiếm
Như thiên thai nhưng không thiếu lọc lừa
Em thích đường dù xe vắng người thưa
Nhưng chạm mặt ánh mắt nhìn gần gũi

Sao có thể để tim mình lạnh nguội
Để yêu thương bị sóng cuốn xa bờ
Để lòng buồn day dứt những vần thơ
Mơ hồ ước rồi mơ hồ thất vọng

Anh biết không Tình yêu đầy nhựa sống
Hãy vững tin mà giữ lấy cho mình
Cùng đồng lòng qua giấc mộng nhân sinh
Cùng hạnh phúc đón bình minh mỗi sáng

Dặn lòng tin về những gì....
.... Tốt đẹp ....
Chưa phân loại
Uncategorized