Chút Dỗi Hờn

Tác giả: Hoàng Thanh

Dễ thương lắm
mỗi lần em hờn dỗi
Trái tim yêu
vừa đủ chỗ em ngồi
Mộng ban đầu
trong đáy mắt xa xôi
Vẫn ngào ngọt
dù tình không chia sẻ

Góc thầm lặng
tưởng như mình đơn lẻ
Nhưng chân tình
vẫn dành hết cho nhau
Những giận hờn
như nắng vội mưa mau
Qua giông bão
tình lại xanh bát ngát

Có dỗi hờn
một chút thôi em nhé
Đến một ngày
hết buồn tẻ cô đơn
Phút diệu kỳ
anh đền những nụ hôn
Cùng đắm đuối
trong nhịp đàn muôn điệu

Em biết chứ
tình chúng mình tha thiết
Em giả vờ giận dỗi
để anh chiều
Lại đền em
bằng mấy nụ hôn yêu
Em biết chứ
tình mình luôn nồng cháy
Chưa phân loại
Uncategorized