Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chụp Hình Tết, Coi Âm Bản Và Làm Thơ

Tác giả: Nguyên Sa

Ở trong âm bản em buồn
Thì ra dương thế vẫn còn cõi âm
Tấm hình chụp lúc đầu xuân
Chỗ đen là trắng, chỗ gần có em
Trong tiêu điểm ảnh thấy quen
Tóc trôi mù tắp tận phiền muộn xa
Cúc vàng cánh mỏng bay qua
Hình chim thấy áo, hình thơ có người...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chào Nhau
  • Xin Lỗi Về Những Nhầm Lẫn Dĩ Vãng
  • Thơ Làm Sau Khi Nghe Nhạc
  • Tâm Sự
  • Buổi Sáng Học Trò
  • Áo Lụa Hà Đông
  • Sám Hối
  • Năm Ngón Tay
  • Chim
  • Dư Âm
Thơ bạn muốn xem
  • Ngài Ở Đâu ?
  • Tiếng Buồn Trong Sương Đêm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1185)
  • Chuyện Cũ Như Thường Ngày
  • Trăng Mười!
  • Để Biết Thế Giới Vĩ Mô - Vi Mô
  • Tơ Say
  • Hy Vọng Của Ngài
  • Để Cân Bằng Lại Nguồn Năng Lượng Sống...
  • Nỗi Nhớ Mùa Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thích Đồng Nhật
  • Phùng Mạnh Tiếp
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
©2025 - CungThuGian.com