Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chúc Ngủ Ngon 2

Tác giả: Khởi Nghiệp

Đêm đã đến và ánh trăng đã lặn
Tiếng ồn ào đã gác lại đêm thâu
Tiếng chim ca là quá khứ từ lâu
Giờ chỉ còn là tiếng trong hơi thở
Những nụ cười hạnh phúc ở trong mơ
Ngủ ngon nhé triệu trái tim đang sống
Và mộng lành sẽ đến với giấc mơ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Khúc Kẻ Say
  • Đông Lạnh
  • Quên Đi
  • Chờ Một Người
  • Nỗi Nhớ Mang Tên Em
  • Say Mưa ! Say Mộng Say Tình
  • Khoảng Cách Vô Hình
  • Lỡ Hẹn
  • Qua Đèo Ngang Chế
  • Kết Bạn Làm Quen
Thơ tương tự
  • Chúc Ngủ Ngon (Phạm Bá Diện ( Hồng Hà))
  • Chúc Ngủ Ngon (Nguyễn Hữu Phú)
  • Chúc Ngủ Ngon (Daocongdien)
  • Chúc Ngủ Ngon 1 (Khởi Nghiệp)
Thơ bạn muốn xem
  • Ký Ức Của Cơn Mưa
  • Nhìn Em Đi Anh.
  • Chỉ Ước Gần Bên
  • Sông Hương Thuyền Trôi ... !!!
  • Trăm Năm Đã Hết
  • Gặp Lại O Chín
  • Hãy Trang Trí Món Ăn Như Vẽ Bức Tranh
  • Mật Khẩu Trái Tim
  • Miền Tin Yêu
  • Hệ Qui Chiếu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
©2026 - CungThuGian.com