Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chúc Mung Nam Moi May Mắn

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

CHÚC MUNG NAM MOI MAY MẮN

Đầu năm Xập Xám biết thương mình,
Bàn nhứt Rồng bay*, quả thiệt xinh …
Bàn tiếp 4 xì **vơ trọn hết ,
Bàn sau xám sãnh*** ngát hương tình.
Đô la gom hết đầy năm túi ,
Rượu mạnh chơi luôn đủ sáu bình.
Ngất ngưỡng phen nầy thôi lúy túy,
Cọp Về Mèo Đến Quá Oai Linh…
Dương Lam[vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ tương tự
  • Chúc Mừng Năm Mới (VĂN QUYẾT)
  • Chúc Mừng Năm Mới (Peter Hy Tấn)
  • Chúc Mừng Năm Mới (Đinh Kim Chung)
  • Chúc Mừng Năm Mới (Thiên Ân)
  • Chúc Mừng Năm Mới (Vo Hoang Nghia)
  • Chúc Mừng Năm Mới (Thơ: Nguyễn Quang Long)
  • Chúc Mừng Năm Mới (Khương Thuỵ Phùng)
  • Chúc Mừng Năm Mới (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Chúc Mừng Năm Mới (Nguyễn Quang Long)
  • Chúc Mừng Năm Mới (Trần Lê Tú)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Cờ
  • Ngày Mưa Đọc Lại Dấu Binh Lửa
  • Điều Bất Hạnh Của Em Anh Chẳng Sợ
  • Đêm Nằm Nhớ Mẹ
  • Gốc Đa Ôm Gốc Thị
  • Nhớ Hoài !!!
  • Về Phía
  • Chiếc Bóng Cưộc Tình
  • Tham
  • Đám Cưới Đầu Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • N KhoaZet
  • Như Ly
  • Phạm Anh Dũng
  • Lê Nguyên Thử Trí
  • Tiến Thanh
  • Ntt
  • Nguyễn Thị Tê Hát
  • Nguyễn Hữu Hùng
  • Tịnh Tâm
  • Tô Thùy Yên
©2026 - CungThuGian.com