Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chuẩn Bị Đón Một Thế Kỷ Người Điên

Tác giả: Mr.Smile

Chuẩn bị đón một thế kỷ người điên
Rằng người chỉ một mình, không bè bạn
Hoặc làm bạn với những người ảo ảnh
Ở khắp nơi đang đương đầu nguy hiểm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Về Với Điện Biên
  • Để Đời Cho Nhau
  • Em Đã Nghe Những Gì, Em Nhỉ?
  • Mẹ Tôi
  • Điên Dại
  • Đừng Tìm Em Ở Đám Đông
  • Trái Tim Người - Ở Lại
  • Thẩn Thơ Thơ
  • Bóng Thời Gian
  • Và Những Dòng Thơ Về Em Đã Viết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
  • Oki
©2026 - CungThuGian.com