Chưa Lỡ Chú Ơi

Tác giả: Ngân Chánh

Chú ơi trong đôi mắt
Nhuôm nhuốm một niềm sầu
Lưu luyến bởi chiều sâu
Trong tâm hồn chú ạ

Chú là cơn nắng hạ
Mơn trớn cánh hoa son
Sưởi ấm mầm lộc non
Cho tinh bào dậy sóng

Chú là nguồn mạch nóng
Xoa dịu những cơn đau
Xuân thì mộng phai mau
Nghĩa gì đâu chú nhỉ?

Nhiều tuổi đời thâm thúy
Chú biết cách chở che
Hoa ngát sắc hương khoe
Bão giông nào có sợ

Chú ơi, đừng nói lỡ
Sợi ái đã vây vương
Biết lòng chú cũng thương
Đừng hững hờ Chú nhé

Miệng đời trăm nghìn lẽ
Giễu chế chuyện thị phi
Hãy mặc kệ họ đi
Bận lòng chi Chú hỡi

Hai tâm hồn trao gởi
Một nhịp sống chẻ đôi
Ráp lại mảnh tim côi
Cũng là do duyên nợ

Chú ơi mình chưa lỡ
Khi hiện thực là đây
Thuyền bé ván chửa xây
Thì ngại gì Chú ạ ./.

24/03/2007
Chưa phân loại
Uncategorized