Chúa Không Ngủ

Tác giả: Thanh Hữu

Chúa không ngủ mặt trời kia vẫn sáng
Sao nghìn trùng vẫn lấp lánh thâu đêm
Chúa không ngủ ánh trăng trong chiếu rạng
Giữa hoa tươi ngàn mây nước êm đềm.
Chúa không ngủ bốn mùa luôn luân chuyển
Xuân rực màu hoa đua nở ngàn phương
Hạ xanh ngắt trong niềm vui hy vọng
Thu lá vàng đông tuyết trắng tình thương
Chúa không ngủ dòng sông kia đang chảy
Mây trên nguồn vẫn kết tụ thành mưa
Núi xanh ngắt muôn loài vui bay nhảy
Biển nghìn trùng cá lượn sóng đong đưa
Chúa không ngủ, lịch sử kia diễn biến
Bao đế triều hưng phế ý thiên cơ
Hòa bình đến hay bạo tàn chinh chiến
Chúa trên cao chẳng nhắm mắt bao giờ
Chúa không ngủ khi anh vào thế giới
Khóc chào đời giữa đất nước quê hương
Ôm mộng ước đắp xây niềm tin mới
Giữa chiến tranh bao đổ nát, chán chường
Chúa không ngủ, khi anh vào căi tạo
Người vợ hiền vất vả vổi bán buôn
Bầy con nhỏ bữa ăn thường thiếu gạo
Và mẹ già dòng nước mắt trào tuôn
Chúa không ngủ, thuyền vượt biên anh lái
Biển nghìn trùng sóng lớn chiếc mành con
Gió gầm thét anh hoang mang sợ hãi
Cầu Trời cao xin phù hộ thân hồn
Chúa không ngủ, giữa vùng trời xa lạ
Anh thấy mình như lạc lõng bơ vơ
Thân lao động trong ưu tư vất vả
Nhìn lên cao trời chẳng phụ bao giơ.ø
Chúa không ngủ, cuộc đời anh tồn tại
Cúi dâng Ngài hồn run rẫy anh trao
Năm tháng cũ những mãnh đời ngây dại
Xin thứ tha dòng nước mắt tuôn trào.
Tia sáng mới bừng lên trong tâm khảm
Đã dọi vào khai lối giữa màn đêm
" Con đau khổ, Đức Chúa Trời không ngủ
Ngài yêu con, Tình yêu quá êm đềm".
Chưa phân loại
Uncategorized