Chót Đà....!

Tác giả: Tâm Thơ

Chót đà mang kiếp con người
Tay vung bút lộng ngại ngần chi đâu
Viết ra cho hết tủi sầu
Khơi hương chính nghĩa xua mầu bất công
Anh hùng dân chủ cảm thông
Nỗi đau dân tộc trong lòng dân ta
Dù cho tuyết đổ mưa sa
Dù cho đứng giữa phong ba đất trời
Dù cho đầu cổ xắp rời
Bút kia phải đặt không lời oán than
Lời từ đáy thẳm tâm can
Phân minh chánh nghĩa, tà gian cuộc đời
Không cùng đảng phái xu thời
Không cùng tôn giáo xa rời tổ tiên
Thương người hữu bút vô duyên
Thơ vì danh ngã náo huyên qua ngày
Nào vì tâm địa thẳng ngay
Nỡ trông đồng loại phơi thây oan cùng
Ai từng hoài bão tương phùng
Bút kia rẻ rúng ngại ngùng lắm thay!

Tâm Thơ
Chưa phân loại
Uncategorized