Chốn Thu Sầu

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Gió mùa thu, thổi vi vu
Lá vàng tả tơi rơi phủ mặt hồ
Rồi ra sông, nước mênh mông
Theo làn sóng trôi đi mộng về đâu ?
Cây quạnh hiu, chốn rong rêu
Vẫn chờ uyên ương bay đến hôm nào
Đời bơ vơ, cõi sương mờ
Nhớ cùng người vào một thưở xa xôi
Tình đôi ta, tâm bao la
Ôi sao du dương thiết tha tuyệt vời
Đợi trăng lên, sóng lênh đênh
Lên thuyền buồm nghiêng chênh chếch rời xa
Điệu êm êm, qua các miền
Quấn quit nơi nơi ngưng bến ghé bờ
Mơ cánh chim, hoà nhịp tim
Nương gió yêu thương lên chín từng mây
Lòng ta say, hồn ngất ngây
Còn vương vấn ai mang lại nhiệm mầu
Mang nỗi đau, cỏ úa nhàu
Mênh mông sầu tim đau đáu vào thu

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized