Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chơi Vơi!

Tác giả: Tâm Như

Rót tình ...
Rơi cuộc bể dâu ...
Mượn đêm, nguyệt thả hương sầu vào trong!
Ai ru mấy nhịp tơ lòng?
Xin đem tá túc để thong thả buồn!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Xa Lạ Đến Thương Yêu!
  • Mảnh Vỡ Đời Nhau
  • Tâm Sự Đồng Hồ
  • Nếu
  • Yêu Nhé….
  • Là Yêu
  • Mộng?
  • Cảm Ơn Em
  • Nhớ Thu
  • Con Của Mẹ
Thơ tương tự
  • Chồi (Ngọc Thạch)
  • Chơi (Chế Lan Viên)
  • Chơi ! (Lãng Nhai Trương Văn Tú)
  • Chơi Bẩn (Xóm Đồng)
  • Chồi Biếc (Xuân Quỳnh)
  • Chối Bỏ (Thiên Ân)
  • Chối Bỏ 2 (Thiên Ân)
  • Chơi Bóng (Thiên Ân)
  • Chơi Chợ Chùa Thầy (Hồ Xuân Hương)
  • Chơi Chợ Trời Hương Tích (Nguyễn Khuyến)
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Thân Tủi Phận
  • Một Ngớ Ngẩn Trong Buổi Sáng Chủ Nhật
  • Văn Tế Đỗ Thế Hòa
  • Lính Mà Em
  • Ngày Cũ Còn Đây !
  • Cô Hàng Xóm
  • Thăm Lăng Mạc Cửu
  • Em Về
  • Đất Nước Trung Quốc
  • Đêm Hà Nội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tứ Phong
  • TP Minh Đạo
  • Hoàng Anh 79
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
©2026 - CungThuGian.com