Chồi Non

Tác giả: Thiên Ân

CHỒI NON
Một chồi non vừa hé
Nõn nà ,dáng thơ thơ
Tay nương, sương nhè nhẹ
Trong veo mộng tình cờ

Ru đi làn gió mỏng
Cho êm đềm cỏ hoa
Dìu em về bến mộng
Ngập tràn muôn tiếng ca

Một bàn tay hương lạ
Gõ cửa mùa xuân xanh
Vườn yêu vừa thay lá
Treo lủng lẳng đầu cành

Thơm tho tà áo mới
Còn trinh nguyên nét hoa
Con thuyền về bến đợi
Nắng chôn chân hiên nhà

Chim gọi mùa thức giấc
Người tình của trăm năm
Gần gũi trong gang tấc
Tay làm gối em nằm

Chồi non màu biêng biếc
Mới dậy thì tinh mơ
Nụ hôn còn tha thiết
Đậu kín đôi môi hờ
Năm 2016
Ân Thiên( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized