Tác giả: Kjugoub
CHÓ ( trung thành như hủ với chai)
Trung thành một đời kiếp gìn gia
Gác cảnh ngày đêm chủ vắng nhà
Kẻ lạ khè răng bằng mọi giá
Người quen ngoảnh đón cận nơi cà*
Không màng quảng ngại mùa đông đến
Có kể công nào những tết qua
Xướng khổ cùng nhau lòng hỉ dạ
Sinh thành đã biết phụng hành ta
* cà : cà cà( cận để làm quen).
13/1/17
Trung thành một đời kiếp gìn gia
Gác cảnh ngày đêm chủ vắng nhà
Kẻ lạ khè răng bằng mọi giá
Người quen ngoảnh đón cận nơi cà*
Không màng quảng ngại mùa đông đến
Có kể công nào những tết qua
Xướng khổ cùng nhau lòng hỉ dạ
Sinh thành đã biết phụng hành ta
* cà : cà cà( cận để làm quen).
13/1/17
Thơ tương tự
- Chờ (Nguyễn Tấn Hưng)
- Chờ (Hoài Nhớ)
- Chờ (Kha Hán Quân)
- Chờ (Ngọc KTS)
- Chó (Trần Khiêm)
- Chờ (Đuyên Hồng)
- Chờ (Nvpk)
- Chờ (Trần Mạnh Hùng)
- Chờ (Thanh Tùng)
- Chờ (Trần Bảo Kim Thư)