Chỉ Vậy Thôi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tôi muốn gửi nỗi niềm vào con chữ
Bao tháng ngày đã giữ mãi trong tâm
Vẫn thảnh nhiên và cứ sống âm thầm
Cứ như thế bao năm rồi không nhớ.

Tôi muốn giữ và xem như của nợ
Bởi cuộc đời trắc trở lắm đau thương
Thôi chỉ đành làm lữ khách tha phương
Đưa nhung nhớ đau thương thành nét chữ

Tôi muốn gửi những ngày trong quá khứ
Vào câu vần ý tứ của lời thơ
Mỗi đêm về đắm đuối viết vẩn vơ
Lời tự sự duyên hờ vương sầu thảm

Có như thế cho lòng thôi u ám
Chuyện tình buồn ảm đạm những ngày qua
Muốn nhân gian cứ mãi sống chan hòa
Để tôi dệt thơ ca hoài năm tháng.
6/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized