Chỉ Vậy Thôi

Tác giả: Mbt_KhanhNguyen

Màn đêm buông xuống triệu Vì Sao,
Nơi đây hiu hắt ánh Sao mờ,
Lặng lẽ một mình khẽ ước ao.
Sao nhờ gió gửi mấy vần thơ,
Đến với Vầng Trăng sáng diệu hiền,
Ở nơi xa đó Trăng nào thấu,
Tình thương Sao giữ đã từ lâu.
Sao không toả sáng, chỉ lu mờ,
Sao không to lớn, rất bé thôi,
Sao chẳng đáng yêu, chẳng dễ mến,
Cũng chẳng bằng ai bởi chẳng tài.
Sao không sánh được triệu sao khác,
Nếu xét mọi mặt Sao đều thua.
Chỉ có tình thương là mãi mãi.
Trăng ơi Trăng hỡi hãy hiểu cho.
Trong lòng Sao Trăng luôn tồn tại,
Cả khi lúc nắng lẫn ngày mưa.
Trăng hoàn mỹ không gì sánh kịp,
Trăng vẹn toàn ai cũng yêu trăng.
Trăng ơi mãi mãi là điểm tựa,
Soi sáng cuộc đời Sao bước đi.

Sao nguyện tan biến thành làn khói,
Khói xin tích tụ để thành mây,
Mây nguyện suốt đời yêu Trăng mãi,
Dẫu qua năm tháng chẳng đổi thay.
Nếu trăng là hoa - Sao là lá,
Lá xin luôn được ở bên hoa;
Nếu Trăng là sông - Sao là suối,
Trăm suối trăm nguồn đổ về sông
Nếu Trăng là buồm - Sao là gió,
Gió xin nguyện mãi thổi buồm căng;
Trăng ơi Trăng hỡi là gì thế?
Cho Sao theo với để sẻ chia.
Sao ước mong rằng Trăng chấp nhận,
Hiểu tâm tư đó - CHỈ VẬY THÔI!
Chưa phân loại
Uncategorized