Chờ Em...

Tác giả: Quang Nguyễn

Chuyến xe về
Háo hức tim bồi hồi
Loạn nhịp thở,
Dòng máu trong người sôi
Chắc em về
Chuyến xe chiều thứ bảy
Anh mòn mỏi nôn nao nơi chốn ấy
Trăng trên cây
Trăng cười ta tương phùng
Cây yên lặng
Yêu yêu đến thủy chung
Bao người xuống
Sao em còn chưa xuống
À sửa soạn gặp anh thế đây mà
Hồn anh vui như hội
Đứng ngồi không yên ra
Đi tới,đi lui nhìn từng người vội vã
Sao chưa thấy em
dáng gầy với tóc xõa
Giờ xe chẳng còn ai
Anh vẫn ngồi chờ ai
nỗi buồn ơi vô tận
thảm thiết đêm thanh vắng.
Chưa phân loại
Uncategorized