Cho Em Ngày Chủ Nhật

Tác giả: Thiên Ân

CHO EM NGÀY CHỦ NHẬT
Ngày Chúa nhật là ngày của riêng mình
Góc giáo đường em cầu kinh thấp thoáng
Ngọn gió len qua , bài thơ nối đoạn
Những vần thương , vần nhớ mãi vỗ về

Em vốn ngoan đạo , muôn thuở đam mê
Miệng khe khẽ râm ran lời khấn nguyện
Trái tim thời gian ấp ôm xao xuyến
Chuyện nắng mưa xin hãy hỏi Ông Trời

Ngày Chúa nhật em thơm hương đôi môi
Buông e ấp bên đời chân rón rén
Ươm mơ ước ở chân trời e thẹn
Ngày tháng xoay vần đố anh , đố em?

Ta biết nhau viên sỏi đá muộn phiền
Cây cỏ hóa chiêm bao thời xa vắng
Yêu nhau thế thôi tình sâu nghĩa nặng
Chạm ngõ yêu thương một thoáng giật mình

Ngày Chúa nhật là ngày của riêng mình
Đời cứ thế dòng sông trôi ra bể
Ngồi bên nhau kể trăm chuyện vui buồn
Lòng vợi lòng em như đóa hoa thơm
Ngày 24/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized